Van Gaal đã có "bảo bối" trên hàng công

Thứ ba, 22/09/2015 09:02

(Cadn.com.vn) - Đó chính là Anthony Martial, người đá ở vị trí trung phong của Manchester United và là tác giả của 2 bàn thắng để giúp "Quỷ đỏ" giành chiến thắng 3-2 trong chuyến làm khách Southampton.

Wayne Rooney vẫn chưa thể có bàn thắng nào ở Premier League mùa này dù anh được HLV Louis Van Gaal đẩy lên chơi vị trí trung phong sở trường. Có vẻ như Rooney quên đi cảm giác của một trung phong sau nhiều năm đá hộ công. Cũng có thể, Rooney đã dần bước qua bên kia sườn dốc của phong độ. Anh còn đúng 1 tháng nữa sẽ bước qua tuổi 30 mà biểu hiện rõ nhất là bước chân của anh nặng nề hơn, đua tốc độ thường thất bại.

Có lẽ vì thế mà Rooney không một lời phàn nàn khi HLV Van Gaal kéo anh về lại vị trí "số 10" ở chuyến làm khách Southampton. Người đá trung phong cho Manchester United là tân binh Anthony Martial. Van Gaal đã chứng tỏ cho mọi người thấy được ông không hề phung phí 36 triệu bảng để mua về một tiền đạo 19 tuổi rất ít được ra sân ở Monaco và Lyon trước đó.

Anthony Martial (phải) đã lập cú đúp trong trận thắng Southampton. 

Martial đã có bàn thắng ở trận thắng Liverpool. Đó là một cú đột phá vào vòng cấm, loại bỏ trung vệ kỳ cựu Skrtel trước khi chọc thủng lưới Mignolet. Bàn thắng của Martial khiến mọi người bất ngờ bởi chàng trai 19 tuổi quá tự tin để lừa bóng ngay trong vòng cấm đối phương. Martial lặp lại điều đó ở sân St Mary của Southampton. Anh bình tĩnh bẻ bóng qua Virgil van Dijk để mở ra không gian rộng lớn rồi sút tung lưới Southampton ngay trước vạch 5m50. Bàn thắng thứ hai vào lưới Southampton của Anthony Martial là pha chớp lấy sai lầm chuyền về của Yoshida để xỉa bóng qua tay thủ môn Stekelenburg.

Martial có 3 bàn sau 2 trận ở Premier League để trở thành cầu thủ ghi bàn tốt nhất của Manchester United sau 6 vòng đấu. Martial có số liệu thống kê tuyệt đẹp: 3 cú sút trúng đích, 3 bàn thắng. Martial đứng trước thử thách lớn là Pavel Pogrebnyak. Tiền đạo Nga tới Fulham năm 2012 đã ghi 6 bàn sau 6 cú sút trúng đích đầu tiên.

Rất nhiều người hâm mộ "Quỷ đỏ" nhận định Martial đang gánh lấy trọng trách ghi bàn của Rooney. Tuy nhiên, HLV Van Gaal lại không nghĩ thế. Nhà cầm quân người Hà Lan tin rằng khi Rooney trở lại vị trí số 10 thì anh sẽ chơi hiệu quả hơn trong việc kiểm soát thế trận tấn công. Như thế, Rooney sẽ tìm lại bàn thắng ở Premier League.

Martial đang có phong độ ấn tượng nhưng HLV Van Gaal lại nói rằng: "Cậu ta sẽ không thể duy trì phong độ đó được lâu đâu!". Có phải Van Gaal lo ngại Manchester United phải trả thêm 23 triệu bảng nữa nếu tuyển thủ Pháp chơi tốt ở Old Trafford mùa này? Không phải! Thực chất, ông đang muốn "ôm" chặt đôi chân của cầu thủ 19 tuổi để anh không bay bổng trong những lời tung hô của người hâm mộ. Van Gaal muốn Martial phải giữ chặt đôi chân của mình dưới mặt đất thì mới có thể duy trì phong độ ghi bàn tuyệt vời như thế này.

"Tôi không quá chờ đợi ở Martial mùa này bởi vì cậu ta còn rất nhiều thứ để cải thiện", Van Gaal nói. Martial còn chưa thể nói tiếng Anh nên Van Gaal cùng với Schneiderlin, Fellaini giao tiếp bằng tiếng Pháp để anh tiếp thu giáo án. Martial phải tập luyện nói tiếng Anh thật tốt rồi mới nói tới chuyện duy trì phong độ ổn định. Martial không thể đốt cháy giai đoạn được nên cứ từ từ mà tiến bước chứ đừng vội bay sớm...

Hạnh Thuần